Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 10:57 12/10/2011
Số lượt xem: 158
MƯA VÀ ĐÊM
Giọt sầu khuya giội mái hiên
Lênh đênh chở mãi ưu phiền vào đêm
Khóe mi hằn vết chân chim
Ngày sau nào biết ai tìm về ai
À ơi xin một giấc say
Không mộng mị chẳng vọng hoài lối mê
Mưa và đêm vẫn cứ về...
Phố Châu, Mưa và đêm
Huỳnh Thị Vân Thy @ 10:57 12/10/2011
Số lượt xem: 158
Số lượt thích:
0 người
 
- CUỐI THU (11/10/11)
- VỀ HƯU (09/10/11)
- Cõi thiêng liêng (08/10/11)
- TÀN CUỘC (08/10/11)
- THƠ VIẾT TRONG MÙA MƯA BÃO.( Tặng VThy) (05/10/11)
Các ý kiến mới nhất