- Nguyễn Tiến Minh
- Huỳnh Thị Vân Thy
Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 11:38 23/09/2011
Số lượt xem: 197
 
PHỐ VÀ MƯA....
Rả rích tả tơi đêm
Mưa nhòa giăng mái phố
Theo cô đơn mưa xối
Niềm nỗi niềm riêng mang...
Giọt dài xót đa đoan
Cung hờn lênh đênh mắt
Chăn côi mong hương ấm
Trách người trách muôn năm?
PhốChâuMưa,22-9-11
Huỳnh Thị Vân Thy @ 11:38 23/09/2011
Số lượt xem: 197
Số lượt thích:
0 người
2 thành viên
- ANH YÊU EM (18/09/11)
- RỒI MAI (17/09/11)
- RỜI MÔI (17/09/11)
- ĐÊM THU (16/09/11)
- GIÓ (10/09/11)
Các ý kiến mới nhất