Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 14:18 18/09/2011
Số lượt xem: 681
ANH YÊU EM
Nói lại đi anh lời yêu đó,
vạn lần hơn vẫn muốn nghe lại một lần
Tóc thời gian cứ úa màu sương khói
Mà trái tim thì cứ thẫm đỏ, biết làm sao.
Nói nữa đi, lời đến muôn sau
cho chất ngất... cho dạt dào... cho... em biết
lá vẫn xanh hoa vẫn đỏ nắng vẫn vàng
Nói nữa đi dẫu gió mùa sang
Đông đổ giá khẳng khiu cây mà tay anh vẫn ấm!
PhốChâuAnhyêuem,18-9-11
Huỳnh Thị Vân Thy @ 14:18 18/09/2011
Số lượt xem: 681
Số lượt thích:
0 người
- RỒI MAI (17/09/11)
- RỜI MÔI (17/09/11)
- ĐÊM THU (16/09/11)
- GIÓ (10/09/11)
- ĐIỆP KHÚC SÓNG (08/09/11)
Nói nữa Ư ?biết có muộn màng
Nắng có dận chở mùa đi mãi
Khi trở về sót lại một nhành riêng?
Lá đã bay còn ai xào xạc
Thầm thì anh nói một lời thôi!
Ngày chủ nhật chúc chủ nhà vui vẻ!
Nói lại đi anh lời yêu đó,
vạn lần hơn vẫn muốn nghe lại một lần