Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 15:07 17/09/2011
Số lượt xem: 181
RỒI MAI
Rồi mai về lại nỗi đau
Trong nhung nhớ của thuở nào mình xa
Gặp nhau chỉ một lần hoa
Màu tim đỏ nở nhạt nhòa chiều phai
Gặp chi cho đắng men cay
Môi chưa kịp nếm đã say mấy tầng
Lá rơi xin kín dấu chân
em tôi đó…
của một lần…
đến tôi!
PhốChâuRồimai,07-9-11
Huỳnh Thị Vân Thy @ 15:07 17/09/2011
Số lượt xem: 181
Số lượt thích:
0 người
 
- RỜI MÔI (17/09/11)
- ĐÊM THU (16/09/11)
- GIÓ (10/09/11)
- ĐIỆP KHÚC SÓNG (08/09/11)
- CẤT LÁ (06/09/11)
Các ý kiến mới nhất