Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 11:30 06/09/2011
Số lượt xem: 269
CẤT LÁ
Đã thu rồi anh có biết không
Vô tình lá vàng trong mê mải?
Chẳng bên nhau để nỗi nhớ dài
Không dám hẹn để ngày trôi khuất
Cúc vàng mấy bận buồn tênh
Đêm yên lặng nghe lòng hoang hoải
Rượu tình nào...
đã uống...
chẳng say?
Em đem cất lá thu này!
PhốChâuCấtlá,06-9-11
Huỳnh Thị Vân Thy @ 11:30 06/09/2011
Số lượt xem: 269
Số lượt thích:
0 người
- Chia tay (02/09/11)
- SAO ANH LẠI ĐỂ EM VỀ? (02/09/11)
- TRẢ LẠI (01/09/11)
- ĐƯA EM VỀ LÀM CHI (30/08/11)
- NGÀY ĐI (26/08/11)
Rượu thu ẵm cả giấc nồng
Giật mình em đã theo chồng chốn nao
Ngày thu lá vẫn xạc xào
Buồn thì cất dấu lẽ nào lại quên...