Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
TRẢ LẠI
Trả lại vòng tay anh
Nghe nắng xanh vụn vỡ
Trả một ngày bỡ ngỡ
Dòng trăng chờ xa xôi…
Trả lại mấy nụ môi
chất ngất vòng tay vội
Trả đêm mình bối rối
đổi trao lỡ quên đời
Trả hết những chơi vơi
Em về nghe cỏ dại
Úa mấy bờ mê mải
Tê tái chiều hương phai!
Huỳnh Thị Vân Thy @ 11:47 01/09/2011
Số lượt xem: 171
Nghe nắng xanh vụn vỡ
Trả một ngày bỡ ngỡ
Dòng trăng chờ xa xôi…
Trả lại mấy nụ môi
chất ngất vòng tay vội
Trả đêm mình bối rối
đổi trao lỡ quên đời
Trả hết những chơi vơi
Em về nghe cỏ dại
Úa mấy bờ mê mải
Tê tái chiều hương phai!
PhốChâuTrảlại,31-8-11
Huỳnh Thị Vân Thy @ 11:47 01/09/2011
Số lượt xem: 171
Số lượt thích:
0 người
 
- ĐƯA EM VỀ LÀM CHI (30/08/11)
- NGÀY ĐI (26/08/11)
- Vô tình (25/08/11)
- Bài thơ:" Đợi" của Vũ Quần Phương (24/08/11)
- LANG THANG THU (24/08/11)
Các ý kiến mới nhất