- Huỳnh Thị Vân Thy
Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
 
LANG THANG THU
Xa rồi ngày ấy yêu thương
Em về tím gió… tím sương… tím chiều…
Dòng sông con sóng buồn thiu
Bóng lau phơ phất đìu hiu vạt ngàn
Ừ thôi về với lang thang
Trong cơn mưa lá lỡ làng giọt đau
Tiếng vọng chiều… tiếng gọi nhau…
Thu này nữa… mấy dạt dào vừa qua?
PhốChâuThulangthang,17-8-11
Huỳnh Thị Vân Thy @ 11:03 24/08/2011
Số lượt xem: 212
Em về tím gió… tím sương… tím chiều…
Dòng sông con sóng buồn thiu
Bóng lau phơ phất đìu hiu vạt ngàn
Ừ thôi về với lang thang
Trong cơn mưa lá lỡ làng giọt đau
Tiếng vọng chiều… tiếng gọi nhau…
Thu này nữa… mấy dạt dào vừa qua?
PhốChâuThulangthang,17-8-11
Huỳnh Thị Vân Thy @ 11:03 24/08/2011
Số lượt xem: 212
Số lượt thích:
0 người
2 khách và 1 thành viên
- Em và Anh ! (23/08/11)
- EM ĐI (23/08/11)
- TÌM LẠI (19/08/11)
- MÙA NGÂU (15/08/11)
- BÓNG ĐỔ THEO CHIỀU ! ( Thu Diễm ) (15/08/11)
Các ý kiến mới nhất