Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 16:49 15/08/2011
Số lượt xem: 489
MÙA NGÂU
Ta biết làm chi giữa thu đau
Ngàn ngâu đổ trắng lỡ nhịp cầu
Tình ôi chẳng vẹn thôi đành nắm
Tay ấm ngày nào mơ giấc nhau.
Ta rớt vào nhau để mùa đau
Lần môi đong lấy bể vọng sầu
Trách chi ô thước duyên không thắm
Đắng vì dối trá của ngày sau!
PhốChâuMùangâu,15-8-11
Huỳnh Thị Vân Thy @ 16:49 15/08/2011
Số lượt xem: 489
Số lượt thích:
0 người
- BÓNG ĐỔ THEO CHIỀU ! ( Thu Diễm ) (15/08/11)
- Con sóng vô tình (14/08/11)
- MƯA KHÁT (11/08/11)
- ĐÊM VÀ TÔI (09/08/11)
- LẠC (07/08/11)
CHÚC NĂM HỌC MỚI : THUẬN LỢI - THÀNH CÔNG ! THÊM NHIỀU NIỀM VUI NHƯ MONG ƯỚC !