Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 11:19 09/08/2011
Số lượt xem: 323
ĐÊM VÀ TÔI
Vẫn chỉ mình tôi giấc mơ tôi
Rời tay ngày đó đã xa rồi
Thảng thốt gọi hương tàn đêm vắng
Mong người sao sương trắng chơi vơi?
Mộng đỏ canh dài đếm ma trơi
Lệ rỏ mềm môi mấy cay đời
Hỏi chăn hỏi gối bao giờ ấm
Hỏi gió hỏi ngàn... tôi hỏi tôi...
PhốChâuĐêmvàtôi,10-8-11
Huỳnh Thị Vân Thy @ 11:19 09/08/2011
Số lượt xem: 323
Số lượt thích:
0 người
- LẠC (07/08/11)
- BÀI THƠ TRONG GIẤC MƠ TÔI (06/08/11)
- CHẮP LẠI CÂU THỀ (04/08/11)
- Mưa không anh ! (02/08/11)
- MƯA ĐẰNG SAU CHUYẾN TÀU (02/08/11)
Đêm từng đêm quấn quanh tìm hơi thở
Thấy chạnh lòng nên hỏi vậy thôi
Gối chăn vô tội ... tôi vô tội ...
Biết hỏi ai giờ nên hỏi ... tôi ?