Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 13:02 04/08/2011
Số lượt xem: 766
CHẮP LẠI CÂU THỀ
Bao giờ tìm nắm tay em
Cho đêm bớt giá cho rèm bớt côi
Thêm một lần ấm nụ môi
Cho đôi tim lại tròn đôi vẹn bề
Cho ta chắp lại câu thề
Mây tan để nắng lại về sân xưa?
PhốChâuChắplạicâuthề,04-8-11
Huỳnh Thị Vân Thy @ 13:02 04/08/2011
Số lượt xem: 766
Số lượt thích:
0 người
- Mưa không anh ! (02/08/11)
- MƯA ĐẰNG SAU CHUYẾN TÀU (02/08/11)
- MƯA KHÔNG ANH (01/08/11)
- VỀ VỚI RIÊNG MÌNH (31/07/11)
- Tiễn lá (30/07/11)
Làm ly xem rồi CHẮP LẠI CÂU THỀ nhé chị !
Câu thề sao lại bẻ đôi
Dịp cầu bỏ lỡ hoa trôi bẽ bàng
Sân xưa nắng có nát tan
Để rồi đem hết lỡ làng ra phơi !
Xỉn rồi thì có lo chi
Cái lỡ làng đó cứ phơi ... sợ gì?
A2 nầy !
Xỉn rồi thì có lo chi
Cái lỡ làng đó cứ phơi ... sợ gì?