Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 10:44 31/07/2011
Số lượt xem: 452
VỀ VỚI RIÊNG MÌNH
Trả em về với riêng mình
Nghe trơ trọi nửa sợi tình
trót say
Lẻ loi tay tự cầm tay
Còn đâu tay sưởi cho ngày vắng nhau?
Thử giọt sầu rửa niềm đau
mà sao men xót thêm bao nhiêu lần
Góc phòng...
bụi cũ...
nhện giăng
Lần trang nhật ký đắng chằng hương xưa!
PhốChâuVềvớiriêngmình,31-7-11
Huỳnh Thị Vân Thy @ 10:44 31/07/2011
Số lượt xem: 452
Số lượt thích:
0 người
- Tiễn lá (30/07/11)
- BÓNG CẦU VỒNG (30/07/11)
- HẠ TRÔI (28/07/11)
- SAU EM (27/07/11)
- VỀ LỐI CŨ (27/07/11)
Giọt sầu đem rửa niềm đau
Men thêm xót mãi hết đau chưa nàng ???
Vui lên nè chị yêu !
Trả em vè với riêng mình
Liệu anh say đắm một mình không anh !?
ĐỪng trả em về với riêng em
Anh có lỗi nhận em đừng trách cứ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
DO HOA THOI DUNG DO RUOU!