Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 16:31 27/07/2011
Số lượt xem: 1230
SAU EM
Em nghĩ gì mà mắt ngó xa xôi
Đời trắc trở đưa em về trắc trở
Tôi chẳng níu em trách mình không nợ
Trách mây ngang ngày để hững hờ
Em hái mớ dã quỳ hay hái nắng chiều nay
Mà cuối lối dáng xa em giấu nắng?
Cơn gió vừa qua cơn gió có say
Huơng chiều em hương của một ngày
Tay chạm tay để dài mong ước
Tôi,
chậm chân
em,
lần... lỡ bước
Mấy đoạn trường xin ướt áo thay em!
PhốChâuSauem,27-7-11
Huỳnh Thị Vân Thy @ 16:31 27/07/2011
Số lượt xem: 1230
Số lượt thích:
0 người
- VỀ LỐI CŨ (27/07/11)
- Tự tình (25/07/11)
- HEO MAY EM VỀ ! (24/07/11)
- RIÊNG MÌNH (22/07/11)
- Anh vẫn yêu em đến dại người (21/07/11)
Em hái mớ dã quỳ hay hái nắng chiều nay
Mà cuối lối dáng xa em giấu nắng
Ai kia hờ hững ai đây hững hờ
Dã quỳ phai nhạt dại khờ trong em
Chiều nay nắng tỏa bên thềm
Mỏi mòm cuối lối dáng em xa dần ?
Da sầu, đa cảm
Cơn gió vừa qua cơn gió có say
Huơng chiều em hương của một ngày
Tay chạm tay để dài mong ước
Tôi,
chậm chân
em, lần... lỡ bước
Hóa đoạn trường xin ướt áo thay em!
Em hái mớ dã quỳ hay hái nắng chiều đây
Lỡ mất chiều say chỉ thấy mấy quỷ già...
Thăm VT nhé. Chúc em buổi tối vui vẻ!