Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 11:29 30/07/2011
Số lượt xem: 527
BÓNG CẦU VỒNG
Tất cả
chỉ bắt đầu bằng một sự tưởng tượng
lối mê tình bảy sắc một đường cung
Chấp chới cầu vồng xoay ảo ảnh mông lung
Bóng mưa bóng nắng thoắt vụt đi thoắt có
Ngõ lòng ơi sao vô định một phương trời?
Ta từng đợi được về nhau
rồi cũng từng xanh xao một mình trên phố nhỏ
Biết còn đó mà không thể mãi
Vớt nổi bóng cầu vồng xa ngái nửa đường yêu!
PhốChâu,Bóngcầuvồng,30-7-11
Huỳnh Thị Vân Thy @ 11:29 30/07/2011
Số lượt xem: 527
Số lượt thích:
0 người
- HẠ TRÔI (28/07/11)
- SAU EM (27/07/11)
- VỀ LỐI CŨ (27/07/11)
- Tự tình (25/07/11)
- HEO MAY EM VỀ ! (24/07/11)
CHÚC THÂY ANH CUỐI TUẦN NHU Ý NHÉ
0 khách và 2 thành viên
Lượm được cái này nè VT!
BÓNG CẦU VÒNG
Mong manh những sắc tơ trời
Cầu vòng em bắc cho người mộng mơ
Đường tình
chưa trọn
câu thơ
Nổi lòng
chưa dứt tôi
về chiêm bao...
Gặp nhau giữa lửng trời cao
Vàng xanh tím đỏ ai chào ai qua...
Mắt em
muôn hạt
mưa sa
Môi tôi
làm nắng
hứng bờ mi rơi..
Giật mình tỉnh giấc mơ đời
Nắng trong mưa ngậm mấy thời bền lâu...
Ngẩn ngơ
giữa những
sắc màu
Thơ
chưa kịp viết
bóng cầu
đã tan..
Đỗ Nhất Trí