Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 16:25 01/08/2011
Số lượt xem: 375
MƯA KHÔNG ANH
Mưa làm chi ngoài kia
Người cô đơn đã lạnh
Mưa còn giăng trời khuya
Rời tay ai có đành?
Giọt từng giọt mong manh
Quạnh con tim héo úa
Giọt buồn giọt không anh
Mỏng manh nghe vỡ òa...
PhốChâuMưakhônganh,01-8-11
Huỳnh Thị Vân Thy @ 16:25 01/08/2011
Số lượt xem: 375
Số lượt thích:
0 người
- VỀ VỚI RIÊNG MÌNH (31/07/11)
- Tiễn lá (30/07/11)
- BÓNG CẦU VỒNG (30/07/11)
- HẠ TRÔI (28/07/11)
- SAU EM (27/07/11)
Ngoài kia mưa ? Em đừng hỏi
Chúng mình cần biết mà chi
Cứ để giọt tròn tự vỡ
Hỏi giấc mơ tròn trĩnh đến vô bờ....
Ai biểu lỡ làm kẻ trần gian
Lỡ có trái tim để đa đoan
Giọt tròn tự vỡ... ừ... tự vỡ...
Thì thôi xin hỏi... không cùng!