Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
LẠC
Lửa đã tắt rồi trong mắt em
Huỳnh Thị Vân Thy @ 16:21 07/08/2011
Số lượt xem: 921
Tàn trăng rơi úa xác xơ thềm
Tình chẳng còn dành tay tôi nữa
Sao lạc suơng rầu buông trắng đêm!
PhốChâuLạc,07-8-11
Huỳnh Thị Vân Thy @ 16:21 07/08/2011
Số lượt xem: 921
Số lượt thích:
0 người
- BÀI THƠ TRONG GIẤC MƠ TÔI (06/08/11)
- CHẮP LẠI CÂU THỀ (04/08/11)
- Mưa không anh ! (02/08/11)
- MƯA ĐẰNG SAU CHUYẾN TÀU (02/08/11)
- MƯA KHÔNG ANH (01/08/11)
"Lửa..." sắp "tắt rồi..." anh biết không ?
" Tàn canh rơi úa..." thật rối ...lòng !!!
" Tình...".."còn dành ...."lai chờ anh tới
"..sương ràu buông..." nhưng lửa...mãi HỒNG?!!!
Cằn cỗi tình tàn thôi thế thôi
Chiều phai đá bạc xót lưng đồi!
Uhm ! CQ , VT !
Nắng úa vàng hoe nắng lưng đồi
Tình tàn đá bạc phận đơn côi
Lửa lòng cằn cỗi canh dai dẳng
Ai hỡi vương chi chút lửa lòng !