Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 11:09 23/08/2011
Số lượt xem: 669
EM ĐI
Thế rồi em cũng đi
Tìm riêng trao đời khát
Rượu tình dầu đắng chát
Cũng xin lần ngã nghiêng!
Em đi vạt gió điên
Gào trắng miền thương nhớ
Em đi chiều tím nợ
Trả nắng về hoàng hôn,
Trời hạ đỏ bồn chồn
Đánh rơi ngàn xác phượng
Chơi vơi ngày chạy trốn
Lỡ nửa bờ môi hôn...
PhốChâuEmđi,22-8-11
Huỳnh Thị Vân Thy @ 11:09 23/08/2011
Số lượt xem: 669
Số lượt thích:
0 người
- TÌM LẠI (19/08/11)
- MÙA NGÂU (15/08/11)
- BÓNG ĐỔ THEO CHIỀU ! ( Thu Diễm ) (15/08/11)
- Con sóng vô tình (14/08/11)
- MƯA KHÁT (11/08/11)
Thế rồi em cũng đi
Tìm riêng trao đời khát
Rượu tình dầu đắng chát
Cũng xin lần ngã nghiêng!
Có thể còn lâu hơn anh vẫn biết
Chỉ có điều này hỏi nhỏ: " Đừng trách anh chưa biết lấy chi đền? "!
Một chút trái tim thôi cho chỉ chút nồng môi
Đâu phải thứ chi đáng nói
Đừng đền những xa vời để... ngày nắng phai phôi...