Tôi làm để tôi tồn tại
Hơi thu
Lang thang...mưa....
CHÙM THƠ VỀ HUẾ NGÀY XƯA ƠI - TẶNG VÂN THY
LẼ NÀO
Lẽ nào em ngoại lệ hỡi anh
Lẽ nào em không thương không nhớ
Miền hẹn hò hai đứa đã cùng nhau
Lẽ nào em chẳng chút xanh xao
Màu xa cách ai biết bao giờ gặp?
Mà…
lẽ nào…
biển kia thăm thẳm
Không một lần trầm tích một tình yêu
Để trùng dương năm tháng chắt chiu
đem mắt sóng sôi ngàn triều…
vỡ!
PhốChâuLẽ nào,03-11-11...
GIÓ CUỐI THU
Ngày đã tàn sao còn những chơi vơi
Con nắng cuối vì đâu còn chờ đợi
Mùa thu cuối đánh rơi vài giọt nắng
để lần cúc lỡ một mùa hoa...
Ta nhặt vài chiếc lá
Hỏi mình lòng có đang rơi?
Cánh chim chấp chới bên bờ thẳm
Thu xưa theo bóng đi... về...
Không cưỡng nổi những đam mê
Gió đã treo lời thề lên đá
Chạm khắc thành hình của ngàn năm!
PhốChâuGiócuốithu,02-11-11
...
CHIA TAY EM
CHIA TAY EM
Thôi nhé từ nay ta chia tay
Thế cũng là tốt thôi em nhỉ
Anh sẽ quên như chưa từng gặp gỡ
Chưa từng yêu, từng nhớ bao giờ...
Yêu say đắm là không được nhớ
Không được thương, gây phiền phức cho em
Là mình anh đau đớn, mình anh
Ngày gặp mặt, đêm về không ngủ...
Anh cứ ước, em là như người khác
Trước tình anh, đâu nỡ thờ ơ...
An ủi anh, trái tim cao ngạo
Chỉ được thôi chưa thất bại...
MỘT CHUYẾN TÀU
Anh đứng cạnh chuyến tàu
Tay vẫy biệt ngày đi
Em bối rối quay tìm gì sau lá
mà mắt ngấn nhòa đôi dòng lệ
Chẳng dám nhìn anh sợ níu bước về
Một bước lên tàu một bước lê thê
Bỏ đam mê sao ước trăng tròn lại
Xa lắm phải không anh còi thét mấy chiều dài
Gió vô tình hay gió còn ngần ngại
Buồn thiu bỏ lại chút lá khô!
PhốChâumộtchuyếntàu,30-10-11
...
SAY
Ước có em kề bên
em xa quá
Anh vùi mình vào những cơn say
Một cái ôm thôi
thật chặt
Một chiếc hôn thôi
chất ngất
dấu mắt chiều đưa nghiêng bóng hoa vàng...
...
Sao đem chén say hòa dĩ vãng?
chiều hoang...
đêm hoang...
Có cơn gió ngỡ ngàng lạc cùng men rượu lạt
Giăng tràn giấc mộng tìm em.
PhốChâuSay,29-10-11
...
TRÓT
Xa nhau
Nắng trở nhạt bờ thu trở úa
Gió trở mùa tay quạnh lần tay
Ngày đã cuối lá còn rơi chi nữa
Đón đưa nào ta có hỡi anh?
Giã biệt ngày nắng xanh
Nghe chạnh chiều dìu gót
Trót tìm nhau trót để nợ nần
Ai biết mình trong thinh lặng
oằn mình... trong khao khát...
mà say!
PhốChâuTrót,27-10-11...
EM BIẾT
Em biết,
mình đã lỡ vì nhau
em biết.
Lỡ vì nhau tha thiết nỗi lòng
Lỡ mắt nhớ đong đông giá buốt
Mình,
chẳng thuộc về nhau!
Đừng hỏi em
đừng hỏi vì sao
Không vết đau nào lên mắt
Chỉ nỗi nhớ tràn trong chất ngất
yêu anh sao chấp nhận một mình.
Mà
Gió đông cũng có lúc lặng thinh
Những sợi giá vô tình thành nỗi nhớ
duyên không nợ
lặng lẽ chờ lặng...
VÔ TÌNH
Vô tình lá rớt hên hiên
Vô tình gió cuốn tóc tiên vô tình
Vô tình ai đó lặng thinh
Lời yêu mới ngỏ thôi xin vô tình!
PhốChâuVôtình,26-9-11...
THU ĐAU
Ngõ lạnh mình ta với thu đau,
Xa kia trời tím nhớ không màu.
Một cành hoa dại bên đồi vắng,
Hai nửa ân tình rơi rớt đâu.
PVQ-HUE...
THU NGHIÊNG
Mãnh lực nào lôi kéo bước chân anh
Mà lối xưa anh không về anh hỡi
Để đêm đêm em thầm nghe trăng vỡ
Sao mờ bụi đá mắt nhòa sương...
Mãnh lực nào đã cuộn mất yêu thương
Mà để em riêng chờ một bến
Thềm rêu úa mấy bờ ngờ nghệch
Vàng thu nghiêng lá thiết tha chiều...
PhốChâuThunghiêng,23-10-11...
Chuyến tàu về xa lắm
Chuyến tàu về xa lắm
Lá thầm buông theo em
Cỏ buồn giấu bước quen
Vừa cầm tay đã biệt.
Biệt một lần quen biết
Thiên đường hoa vuơng tay
Chiều say như cỏ dại
Vai anh... tóc em gầy...
Biệt nửa ngõ nắng đầy
Biệt chiều nghiêng bỡ ngỡ
Biệt mưa bay... mình lỡ...
Biệt trăng chờ xa xăm...
...
...
Chuyến tàu về xa lắm...
Gió buồn xô chênh vênh
Bước quen không còn đến
Lối hẹn thành mông mênh...
PhốChâuChuyếntàuvềxalắm,22-10-11
...
ÁO VÀNG
Áo vàng em nhớ mùa thu
Lời ai lỡ hứa để ngu ngơ lòng
Hoa vàng lỡ hé bên song...
Nắng buông lỡ nắng... lỡ dòng... cuồng si!
PhốChâuÁovàng,22-10-11...
TÀN THU
Tàn thu rồi em sợ chớm màu đông
Ươm bạc tóc chiều suơng không nắng
Anh để em mấy mùa xa vắng
Lời hứa nào theo lá rớt bên song?
PhốChâuTànthu,21-10-11...
CŨNG CÓ KHI
Cũng có khi đó là cơn gió
Lạc bến chiều thổi lỡ vào nhau
Nào dám trách lời của trăng sao
Chỉ trách mình dạt dào chi mơ cuối
Để sụt sùi đêm hoang dong ruổi
Đắm mê nào đổi quạnh về tay
Ai từng say để ai say
Sao trong mơ cứ tiếc hoài giấc hoa
Cũng có khi ta chẳng là ta...
PhốChâuCũngcókhi,19-10-11
...


Các ý kiến mới nhất