Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
EM BIẾT
Em biết,
Huỳnh Thị Vân Thy @ 11:54 25/10/2011
Số lượt xem: 394
mình đã lỡ vì nhau
em biết.
Lỡ vì nhau tha thiết nỗi lòng
Lỡ mắt nhớ đong đông giá buốt
Mình,
chẳng thuộc về nhau!
Đừng hỏi em
đừng hỏi vì sao
Không vết đau nào lên mắt
Chỉ nỗi nhớ tràn trong chất ngất
yêu anh sao chấp nhận một mình.
Mà
Gió đông cũng có lúc lặng thinh
Những sợi giá vô tình thành nỗi nhớ
duyên không nợ
lặng lẽ chờ lặng lẽ yêu thương…
Em biết, mình vẫn còn vương
Nên sương tuyết dẫu làm phai năm tháng
Thì vẫn nhau... hoài vọng chút nắng vàng...
Em biết.
nếu mình không lỡ chuyến đò ngang
Chắc gì anh không xót thầm bờ bến khác
Thì thôi anh thà em đôi câu hát
Ru mình khao khát giấc ngọt môi
Bờ bến ấy dẫu có tròn đôi
Nỗi nhớ, anh dành trọn em rồi!
PhốChâuEmbiết,24-10-11
Huỳnh Thị Vân Thy @ 11:54 25/10/2011
Số lượt xem: 394
Số lượt thích:
0 người
- VÔ TÌNH (25/10/11)
- THU ĐAU (25/10/11)
- THU NGHIÊNG (23/10/11)
- Chuyến tàu về xa lắm (23/10/11)
- ÁO VÀNG (22/10/11)
Gió đông cũng có lúc lặng thinh
Những sợi giá vô tình thành nỗi nhớ
Em biết chúng mình không duyên không nợ
Vẫn ao ước mình một lần thuộc về nhau . . .
Cảm ơn VT đã viết hộ mình. Tôi thêm hai câu đó được không vậy?
Em biết chúng mình không duyên không nợ
Vẫn ao ước chờ để thuộc về nhau !
Em biết,