Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 14:24 23/10/2011
Số lượt xem: 157
THU NGHIÊNG
Mãnh lực nào lôi kéo bước chân anh
Mà lối xưa anh không về anh hỡi
Để đêm đêm em thầm nghe trăng vỡ
Sao mờ bụi đá mắt nhòa sương...
Mãnh lực nào đã cuộn mất yêu thương
Mà để em riêng chờ một bến
Thềm rêu úa mấy bờ ngờ nghệch
Vàng thu nghiêng lá thiết tha chiều...
PhốChâuThunghiêng,23-10-11
Huỳnh Thị Vân Thy @ 14:24 23/10/2011
Số lượt xem: 157
Số lượt thích:
0 người
 
- Chuyến tàu về xa lắm (23/10/11)
- ÁO VÀNG (22/10/11)
- TÀN THU (21/10/11)
- CŨNG CÓ KHI (20/10/11)
- EM VỀ MỘT CHUYẾN (20/10/11)
Các ý kiến mới nhất