Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 11:25 20/10/2011
Số lượt xem: 506
EM VỀ MỘT CHUYẾN
Em về một chuyến cheo leo
Bến xưa lạt lẽo sương treo trăng mờ
Cỏ đau cái kẻ đợi chờ
Mà nghe tim úa cả bờ chiều hoang
PhốChâuEmvềmộtchuyến,19-10-11
Huỳnh Thị Vân Thy @ 11:25 20/10/2011
Số lượt xem: 506
Số lượt thích:
0 người
- TIỄN NẮNG (20/10/11)
- Áo mùa thu (17/10/11)
- GỬI MÙA GIÓ (16/10/11)
- Chỉ cần ... (12/10/11)
- MƯA VÀ ĐÊM (12/10/11)
mua hoa chẳng nhớ mấy lần tặng hoa...
CHÚC VT NGÀY 20.10 NGỌT NGÀO!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ai mà... ghê zữ zậy... ta?
Mua hoa chẳng biết tặng hoa mấy người?
Số lần chắc khác số người?
Chắc rồi, lần - khác số người
Nhưng chả lẽ chỉ mỗi người thôi sao
Mang hoa đến đây chi nào?