Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ > Thơ bạn tặng >
Đỗ Thị Hoa @ 15:59 05/11/2011
Số lượt xem: 579
Lang thang...mưa....

Chiều buồn từng chuỗi ngẩn ngơ
Thương nhau vần vũ dại khờ lời xưa
Cho tim cứ vỡ theo mưa
Cho câu thơ úa giữa mùa lá bay
Đâu còn những buổi chiều say
Bên nhau môi ngọt nồng cay nghiêng trời
Phôi pha nhòa nhạt bên đời
Xô nghiêng câu chữ thơ rơi mịt mờ
Lang thang mưa cũng hững hờ
Đời ai một kiếp đợi chờ .... tàn phai.....
( Đỗ Hoa - Hà nam 11/2011 )
Đỗ Thị Hoa @ 15:59 05/11/2011
Số lượt xem: 579
Số lượt thích:
0 người
- Khoảng trời riêng (26/10/11)
- Áo mùa thu (17/10/11)
- Chỉ cần ... (12/10/11)
- Cỏ dại (26/09/11)
- Vô tình (25/08/11)
Lang thang...mưa....
Mưa buồn như sợi tóc Em
Khoảng không chẳng ướt mà nhèm mắt cay
Sao em không nắm bàn tay
Sợi nghiêng vần vũ chẳng lay lối về
Hay là trong chốn tình mê
Có người xin ướt nghiêng về phía em...
Chỉ nghiêng thôi ai mà thèm