Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 12:03 02/11/2011
Số lượt xem: 214
GIÓ CUỐI THU
Ngày đã tàn sao còn những chơi vơi
Con nắng cuối vì đâu còn chờ đợi
Mùa thu cuối đánh rơi vài giọt nắng
để lần cúc lỡ một mùa hoa...
Ta nhặt vài chiếc lá
Hỏi mình lòng có đang rơi?
Cánh chim chấp chới bên bờ thẳm
Thu xưa theo bóng đi... về...
Không cưỡng nổi những đam mê
Gió đã treo lời thề lên đá
Chạm khắc thành hình của ngàn năm!
PhốChâuGiócuốithu,02-11-11
Huỳnh Thị Vân Thy @ 12:03 02/11/2011
Số lượt xem: 214
Số lượt thích:
0 người
 
- CHIA TAY EM (31/10/11)
- MỘT CHUYẾN TÀU (30/10/11)
- SAY (29/10/11)
- TRÓT (27/10/11)
- Khoảng trời riêng (26/10/11)
Các ý kiến mới nhất