Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 20:11 27/10/2011
Số lượt xem: 406
TRÓT
Xa nhau
Nắng trở nhạt bờ thu trở úa
Gió trở mùa tay quạnh lần tay
Ngày đã cuối lá còn rơi chi nữa
Đón đưa nào ta có hỡi anh?
Giã biệt ngày nắng xanh
Nghe chạnh chiều dìu gót
Trót tìm nhau trót để nợ nần
Ai biết mình trong thinh lặng
oằn mình... trong khao khát...
mà say!
PhốChâuTrót,27-10-11
Huỳnh Thị Vân Thy @ 20:11 27/10/2011
Số lượt xem: 406
Số lượt thích:
0 người
- Khoảng trời riêng (26/10/11)
- EM BIẾT (25/10/11)
- VÔ TÌNH (25/10/11)
- THU ĐAU (25/10/11)
- THU NGHIÊNG (23/10/11)
Chôm từ nhà cô Bích Vân, Tuyệt thật!
May mà lá rụng có " chôm"
Đỡ bàn tay lạnh mấy lần chia tay?