Tôi làm để tôi tồn tại
KHÁC ĐI
Khác đi,
nếu tôi không là tôi
thì nỗi đau làm gì sâu tận đáy
Yêu thương một ngày sao nghe vạn ngày cay…
Khác đi,
không phải mỗi chiều say
cũng không phải đêm dài khao khát
thì lá rớt chỉ là lời hát của mặc nhiên!
Gió cũng chẳng nổi điên
Mùa cũng thôi héo úa
cũng chẳng thừa khi ngồi đó với mênh mông.
PhốChâuKhácđi,22-4-12...
Sóng Biển Và Bờ !!!
BÀI HÁT KHÔNG ĐIỆP KHÚC
Có một bài hát
Bài hát không điệp khúc
Như một dấu chấm hết
rằng ta mãi cũng vậy thôi,
môi chẳng kề môi,
hương xưa cũng nhạt
Có một bài hát
Bài hát không điệp khúc
Mà vô chừng đưa đắng niềm đau
Chỉ một lần về nhau
Rồi hoa có thay màu
Gió có về mấy bận
Ngơ ngẩn một đời không điệp khúc yêu đương
Bài hát… không điệp khúc… không điệp khúc… yêu đương!
Ngày chợt lạ… vườn chợt hoang… gió chát…
Ai hát cho mình...
LẶNG NGHE MƯA GIÓ NẺO TÌNH
Lặng nghe mưa gió nẻo tình
Lặng im mà nuốt lặng thinh của người
Biệt ly ta trả nụ cười
Chiều làn lạt nắng gió lười ru cây
Lặng im nghe những giọt say
Trong cơn men đắng của ngày tình tan
Niềm tin về chốn lang thang
Đêm ta nuốt mấy lỡ làng riêng ta?
PhốChâuNẻotình,16-4-12...
KHI HOÀNG HÔN ĐI...
Ánh mắt ấy không dành cho tôi nữa
Khao khát ấy không là tôi nữa
Người mới vừa dạo khúc biệt ly.
Hoàng hôn đi và đêm cũng đi
Cầm tay người con gái khác như chẳng gì tôi cả
Một đêm thôi nào có phải là…
Đời nợ bạc sao nỗi đau lại thắm
Nắm níu làm gì khi tình đã quay lưng?
Cốc rượu say lòng lạc lối vô chừng
Thấm men cay có quen cùng hờ hững
Mà cúi đầu đưa bước ngu ngơ!
PhốChâuKhihoànghônđi…,15-4-12...
ĐƠN GIẢN CHỈ LÀ NỖI NHỚ THÔI
Khi những nỗi cô đơn bắt đầu rên cùng bóng đêm
Em nhớ anh,
Khi những hoang lạnh nhuộm màu ban mai
Em nhớ anh!
ừ thì lá thôi xanh
lá úa
trời thôi nắng
trời mưa
gió thôi đưa thì…
hư vô về trên cỏ.
nhưng sao nỗi nhớ anh còn đó
nguyên lành như những giọt sương.
Đơn giản
chỉ là nỗi nhớ thôi
sao tóc trở màu sương khói
thẫn thờ em nỗi phai phôi…
PhốchâuNỗinhớ,11-4-12...
BÀN TAY
Nếu có được bàn tay ai đó
Vỗ về tôi trong giấc ngủ mỗi đêm
Thì đâu đếm những tàn phai trên tóc
Và những ngọn gió mùa khô khốc
để xuân phai không biết tự bao giờ?
Nếu có được bàn tay ai đó
Nhuộm ấm nồng lúc giá lạnh mùa đông
Thì đâu có những chiều đông hoài vọng
Nhấp mênh mông mà chuốc mấy nỗi niềm.
Ừ nếu được bàn tay ai đó
Chặt bờ vai cho máu thắm màu tim
Cho hoa về với rộn rã...
BAO GIỜ ANH TRỞ LẠI
Bao giờ anh trở lại
Để thôi buồn song thưa
Bao giờ anh trở lại
Để hoa vàng đong đưa?
Hiên chờ đã xanh mưa
Hoa chờ phai hương gió
Lối chờ xanh rêu ngõ
Người chờ người hay chăng?
Trăng chờ ai trở lại
sương trở sầu...
hoa bay...
bao giờ anh trở lại
để tay về hương say?
PhốChâuBaogiờanhtrởlại,02-4-12...
THẾ ĐẤY
Tình xa một gánh mỏi mê
Gió xao xác gió ê chề đường yêu!
PhốChâuTìnhtôi,06/4/12...
TIẾC
Nếu như trẻ lại hơn hai mươi
Tôi yêu em!
Nếu như có thể như em…
nếu như…
Nếu như tôi… chậm hơn hai mươi xuân nữa...
Có lẽ giờ đã chạm môi nhau
Tiếc rằng tôi
Đã quá những niềm đau
Còn em, chưa lần nào rạn vỡ
Ngây thơ còn nguyên đó với hững hờ
Tôi không thể nói không
Cũng không thể không mênh mông khi chỉ lần chợt chạm vào sóng mắt
Tần ngần môi bỗng ngu si
PhốChâuTiếc,02-4-12...
Buồn mênh cõi nhớ
Vì sao?
ước ao!
tiễn biệt
dặm dài...
thôi đành
im lặng
để người
...
NHỚ THU
Cho em một chút lá vàng
Cho em một chút nắng vàng làm tin
Đừng cho chi những lặng thinh
để em chỉ với riêng mình nghe anh!
PhốChâu,Nhớthu28-3-11...
Tự tình với Hồ Tây
NGÀY CHƯA
Đưa mình tìm lại ngày chưa
Vòng tay chưa nói mắt chưa đợi chờ
Chưa bơ vơ bởi hững hờ
Chưa đem lạc lõng rót bờ sương đêm
Chưa trao môi thuở êm đềm
Chưa nghe trăng vỡ bên thềm rêu xưa…
PhốChâuNgàychưa,06-02-12...
QUÁN VEN SÔNG
Dòng sông con nước lững lờ
Ven sông quán vắng hững hờ trăng đêm
Café khuya… quán không em…
Giọt nâu tí tách chợt thèm… hương môi!
PhốChâuQuánVenSông,22-3-12...
MỘT MÌNH
Quay lưng để mặc lá vàng
Nghe bờ cỏ úa rơi ngàn mênh mông
Để cho mắt ướt bên song
Dấu môi theo lá mấy dòng chiều phai
Tội gì cơn gió chiều nay
Buồn thiu như thể mắt ai một mình.
PhốChâuMộtmình,20-3-12...


Các ý kiến mới nhất