Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 15:57 18/04/2012
Số lượt xem: 582
BÀI HÁT KHÔNG ĐIỆP KHÚC
Có một bài hát
Bài hát không điệp khúc
Như một dấu chấm hết
rằng ta mãi cũng vậy thôi,
môi chẳng kề môi,
hương xưa cũng nhạt
Có một bài hát
Bài hát không điệp khúc
Mà vô chừng đưa đắng niềm đau
Chỉ một lần về nhau
Rồi hoa có thay màu
Gió có về mấy bận
Ngơ ngẩn một đời không điệp khúc yêu đương
Bài hát… không điệp khúc… không điệp khúc… yêu đương!
Ngày chợt lạ… vườn chợt hoang… gió chát…
Ai hát cho mình ai hát cho ai?
PhốChâuBàihátkhôngđiệpkhúc,18-4-12
Huỳnh Thị Vân Thy @ 15:57 18/04/2012
Số lượt xem: 582
Số lượt thích:
0 người
- LẶNG NGHE MƯA GIÓ NẺO TÌNH (17/04/12)
- KHI HOÀNG HÔN ĐI... (16/04/12)
- THƠ TÌNH, THƠ NGHĨA - Trần Quốc Thường (Hà Tĩnh) (14/04/12)
- ĐƠN GIẢN CHỈ LÀ NỖI NHỚ THÔI (11/04/12)
- BÀN TAY (10/04/12)
"...Có một bài hát
Bài hát không điệp khúc
Mà vô chừng đưa đắng niềm đau
Chỉ một lần về nhau
Rồi hoa có thay màu
Gió có về mấy bận
Ngơ ngẩn một đời không điệp khúc yêu đương..."
Ngày chợt lạ… vườn chợt hoang… gió chát…
Bỗng dạt dào...biển hát...gặp ai
Xa xôi... cách trở dặm dài
Sóng xô bờ cát.....sóng hoài...trắng...trong
" Vườn chợt hoang.." ......gió...vô không?
" Vườn chợt hoang.." ......gió...vô không?
mà môi đắm mấy mênh mông ngõ tình?