Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 17:00 16/04/2012
Số lượt xem: 276
KHI HOÀNG HÔN ĐI...
Ánh mắt ấy không dành cho tôi nữa
Khao khát ấy không là tôi nữa
Người mới vừa dạo khúc biệt ly.
Hoàng hôn đi và đêm cũng đi
Cầm tay người con gái khác như chẳng gì tôi cả
Một đêm thôi nào có phải là…
Đời nợ bạc sao nỗi đau lại thắm
Nắm níu làm gì khi tình đã quay lưng?
Cốc rượu say lòng lạc lối vô chừng
Thấm men cay có quen cùng hờ hững
Mà cúi đầu đưa bước ngu ngơ!
PhốChâuKhihoànghônđi…,15-4-12
Huỳnh Thị Vân Thy @ 17:00 16/04/2012
Số lượt xem: 276
Số lượt thích:
0 người
- THƠ TÌNH, THƠ NGHĨA - Trần Quốc Thường (Hà Tĩnh) (14/04/12)
- ĐƠN GIẢN CHỈ LÀ NỖI NHỚ THÔI (11/04/12)
- BÀN TAY (10/04/12)
- BAO GIỜ ANH TRỞ LẠI (06/04/12)
- THẾ ĐẤY (06/04/12)
Ta có còn cố đợi những mùa trăng?