Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 09:54 10/04/2012
Số lượt xem: 245
BÀN TAY
Nếu có được bàn tay ai đó
Vỗ về tôi trong giấc ngủ mỗi đêm
Thì đâu đếm những tàn phai trên tóc
Và những ngọn gió mùa khô khốc
để xuân phai không biết tự bao giờ?
Nếu có được bàn tay ai đó
Nhuộm ấm nồng lúc giá lạnh mùa đông
Thì đâu có những chiều đông hoài vọng
Nhấp mênh mông mà chuốc mấy nỗi niềm.
Ừ nếu được bàn tay ai đó
Chặt bờ vai cho máu thắm màu tim
Cho hoa về với rộn rã tiếng chim
Mềm môi ngọt hương tình yêu bất tận...
Bàn tay ơi ta và ta ngây ngất
Ai đó... một lần... rất thật... mình yêu!
PhốChâuBàntay,08-4-12
Huỳnh Thị Vân Thy @ 09:54 10/04/2012
Số lượt xem: 245
Số lượt thích:
0 người
- BAO GIỜ ANH TRỞ LẠI (06/04/12)
- THẾ ĐẤY (06/04/12)
- TIẾC (03/04/12)
- Buồn mênh cõi nhớ (02/04/12)
- NHỚ THU (28/03/12)
Bàn Tay...