Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Nguyễn Tiến Minh @ 22:34 02/04/2012
Số lượt xem: 558
Buồn mênh cõi nhớ
Vì sao?
ước ao!
tiễn biệt
dặm dài...
thôi đành
im lặng
để người
Đa mang
Nguyễn Tiến Minh @ 22:34 02/04/2012
Số lượt xem: 558
Số lượt thích:
0 người
- NHỚ THU (28/03/12)
- Tự tình với Hồ Tây (27/03/12)
- NGÀY CHƯA (27/03/12)
- QUÁN VEN SÔNG (24/03/12)
- MỘT MÌNH (22/03/12)
Buồn...
vần...
gieo lại...
chẳng ăn,
Ừ... đa mang để...
riêng mang...
một người.
đã đến lúc chẳng cần vần nữa . Em DỐT
Dỗi hờn chị chi vậy hả em
Tương tư ai đó ngóng bên rèm
Tình si vần lạt thôi. Thường đó!
To gan dám gọi là em
Coi chừng mắt đỏ cay nhèm ...đó nghe
Ủa ai xưng em trước hả?
Kia xưng em thì đây xưng chị hà!
Mộtcon người " HAI LÚA" ủa đúng không???