Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 16:13 03/04/2012
Số lượt xem: 347
TIẾC
Nếu như trẻ lại hơn hai mươi
Tôi yêu em!
Nếu như có thể như em…
nếu như…
Nếu như tôi… chậm hơn hai mươi xuân nữa...
Có lẽ giờ đã chạm môi nhau
Tiếc rằng tôi
Đã quá những niềm đau
Còn em, chưa lần nào rạn vỡ
Ngây thơ còn nguyên đó với hững hờ
Tôi không thể nói không
Cũng không thể không mênh mông khi chỉ lần chợt chạm vào sóng mắt
Tần ngần môi bỗng ngu si
PhốChâuTiếc,02-4-12
Huỳnh Thị Vân Thy @ 16:13 03/04/2012
Số lượt xem: 347
Số lượt thích:
0 người
- Buồn mênh cõi nhớ (02/04/12)
- NHỚ THU (28/03/12)
- Tự tình với Hồ Tây (27/03/12)
- NGÀY CHƯA (27/03/12)
- QUÁN VEN SÔNG (24/03/12)
"Tôi không thể nói không
Cũng không thể không mênh mông khi chỉ lần chợt chạm vào sóng mắt
Tần ngần môi bỗng ngu si"
Nếu như già thêm hai mươi mốt
Tôi còn yêu em nhiều hơn nữa...
hihi
Hà Nội Và thú vị thật đó!