Tôi làm để tôi tồn tại
TIẾC RẰNG MUỘN QUÁ CÓ PHẢI KHÔNG?
Tìm về nhau nghe nỗi đau bàng bạc rớt
Vòng tay vội vàng... xao xác... đắng bờ môi
Chẳng chỉ anh chẳng chỉ em thôi
Có chiếc lá cũng giật mình buông vội
Trách sợi nắng kia sao để lá nhuộm chiều
Tay không xin một chút cô liêu
mà hư vô cứ trói chặt bao điều thầm kín
Để lòng ta bịn rịn
nỗi cô đơn ươm chín môi mềm.
PhốChâuTiếcrằngmuộnquácóphảikhông?11-02-12...
QUA ĐÊM MAI
Qua đêm nay mai ta rời nhau
Có chiếc lá nào vừa rớt
Ngọn gió nào vừa trót cuồng phong?
Qua đêm nay mai ta còn không
Đêm chẳng biết mình bao nhiêu mộng
Giọt lòng đắng vọng bờ xa
Qua đêm mai ta còn ta
Hoa sương đổ trắng canh tàn
Dấu tình buồn chợt về ngang!
PhốChâuQuađêmmai,31-8-11...
MAI LÁ RỚT THÊM MỘT MÙA THU CŨ
Đành lỗi hẹn không về cho bến thẳm
Say nhau chi để mây mãi ngàn năm
Em lạc gót gửi tình theo mắt chị
Chiều ngu si lá úa âm thầm…
Lặng đời đá theo cuộc tình mơ đắm
Nên rêu phong cằn cỗi một đời câm
Mai lá rớt thêm một mùa thu cũ
Em còn em tôi đã yên nằm.
PhốchâuTặngemtraikhôngnợ,29-01-12...
BẾN KHÔNG BIẾT CHỞ MẤY CHỪNG GIÓ XA
Anh hỡi bến nào bến đò đông
Dòng não dòng trong bến không chồng?
Mắc chi buông gió cho lồng lộng
Bến đã không rồi... hẹn, có không?
Xa người gió đổ cho khăn vẫy
Giêng hai trời sẵn nét xuân gầy
Mỗi em là gái sao cậy chị
Hồn quê mấy chấm má đỏ hây?
01-02-12
hj...
BIẾT LÀM SAO BÂY GIỜ
Xuân về hoa có nở
Nắng có vàng hương mơ
Anh và em chẳng nợ
Biết làm sao bây giờ?
Ừ thôi thì đành nhớ
Đêm chờ đêm lãng du
Ừ thôi thì đành nợ
Ta mình trong lời ru!
PhốChâuBiếtlàmsaobâygiờ,24-01-12...
PHỐ XUÂN
Phố nở đầy xuân hương nắng giăng
Em nghe thương nhớ biết bao lần
Mùa khoe lộc biếc khoe hoa thắm
Cho khát khao về trong mắt say...
Phố đã vào xuân anh có hay?
Cùng em anh nhé chút xuân này
Dưới hoa mình lắng nghe hoa đỏ
Hương gió... cung đàn... muôn tiếng ngân...
PhốChâuphốxuân,21-01-12...
ĐÊM XUÂN
Đêm xuân nghe hoa nở
Nghe hương thắm sương mờ
Có người ôm nỗi nhớ
Chờ khao khát qua đi...
Thao thức để làm gì
Người riêng mang một mối
Ngắm hoa mơ chung lối
Xuân trôi hay ta trôi?
PhốChâuĐêmxuân,21-01-12...
ĐỢI MÀ CHI
Đợi để mà chi hãy đến đi!
Màu mong màu nhớ đã trêu mi
Cho tóc trở phai... chiều sương khói...
Hồn hoa anh hỡi hỏi còn gì?
PhốChâuĐợimàchi,20-01-12...
XUÂN RIÊNG
Xuân lại về trong những giấc mơ
màu hoa thắm bên đường hoa nắng đổ
Trái tim em cứ đi về phương đó
Trời xuân riêng mong chút hẹn hò...
PhốChâuXuânlạivề,18-01-12
...
BỞI VÌ EM
Bởi vì em em mới tìm anh
Yêu anh quá không làm sao nói được
Chọn con đường tìm đến trái tim thôi
Bởi vì em em muốn tìm môi
Xua lạnh lẽo thôi mình ên buốt giá
Nhưng anh ơi vòng tay mình xa quá
Nên trong mơ lạc lõng cứ theo về
Bởi vì em em cứ đắm mê
Trong sóng mắt ngô nghê tình xuân đến
Bồng bềnh em
anh hỡi
bởi vì em...
PhốChâuBởivìem,13-01-12...
BAO CHIỀU NẮNG ĐÃ TỪNG PHAI
Đừng thay thế em bằng nỗi nhớ chơi vơi
Đừng thay thế em bằng cái màu chờ đợi
Đến với em đi
Vòng tay đi
Dìu em bước kẻo xuân tàn
Cơn gió lang thang để tràn vùng hoang vắng
Bao chiều nắng đã từng phai?
phốChâuBaochiềunắngđãtừngphai,07-01-12...
Tình ngang trái
EM CÓ MUỐN VỀ?
Em về cho một chiều phai
Cỏ xanh chợt dại nửa ngày yêu thương
Bàn tay lỡ nhuộm vấn vương
Để bơ vơ gót nửa trường si mê!
Em về… em có muốn… về
Đem xa nhau đổi câu thề
kiếp sau?
PhốChâuEmcómuốnvề?16-9-11...
KIỂU SO SÁNH ĐỘC ĐÁO
"
KIỂU SO SÁNH ĐỘC ĐÁO
"
Trong thơ nhạc xưa nay các nghệ sĩ thường lấy vẻ đẹp thiên nhiên làm chuẩn mực cho mọi vẻ đẹp của con người ( khuôn trăng, nét ngài,… cao như núi, dài như sông). Những cũng có những nhà thơ, nhạc sĩ nổi tiếng tài hoa đã đưa ra một tiêu chuẩn khác, ngược lại với quan điểm truyền thống. Theo họ con người là hoa của đất, con người mới là đẹp nhất. Đó mới là...
ĐÊM MÙA ĐÔNG
Đêm mùa đông
Manh gió đánh thức mái hiên buồn lạc lõng
Nỗi lòng ai lạc về đâu?
Đêm mùa đông
Không trăng sao
Màu thương nhớ nhuộm màn sương giá
Chiếc lá nào vừa nhẹ ngoài sân
khát khao cuộn cùng chăn gối
Môi vào hoang chất ngất nỗi niềm!
PhốChâuĐêmmùađông,12-12-11...
THƯỜNG
Hết hạ thì tới thu
Thu qua thì đông đến
Và mùa xuân gõ cửa
Khi đông tàn nắng buông
Mà cũng bình thường thôi
Gió ngưng trôi trời lặng
Đêm sâu thì đêm vắng
Thường thôi bình thường thôi…
Điều đó chỉ thường thôi
Thế mà anh đâu biết
Để cỏ chiều da diết
Úa chát miền nhớ nhung!
PhốChâuThường,20-12-11...


Các ý kiến mới nhất