Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 14:58 29/12/2011
Số lượt xem: 378
EM CÓ MUỐN VỀ?
Em về cho một chiều phai
Cỏ xanh chợt dại nửa ngày yêu thương
Bàn tay lỡ nhuộm vấn vương
Để bơ vơ gót nửa trường si mê!
Em về… em có muốn… về
Đem xa nhau đổi câu thề
kiếp sau?
PhốChâuEmcómuốnvề?16-9-11
Huỳnh Thị Vân Thy @ 14:58 29/12/2011
Số lượt xem: 378
Số lượt thích:
0 người
- KIỂU SO SÁNH ĐỘC ĐÁO (29/12/11)
- ĐÊM MÙA ĐÔNG (28/12/11)
- BIẾT ĐÂU (28/12/11)
- THƯỜNG (26/12/11)
- NẾU LÀ ANH (22/12/11)
" Em có muốn về..." bên nhau
" Cỏ xanh chợt..." nhớ trong đầu vấn vưong
" Bàn tay lỡ..." chạm giọt sương
"Để bơ vơ gót .." dặm tường xa xăm
" Em có muốn..." anh về thăm ?
"Xa nhau.." nhớ lắm... mấy năm....nhớ hoài !!!
Hỏi em em biết hỏi ai
Làm sao ai chẳng muốn hoài bên nhau
Được bao nhiêu kiếp dạt dào
Lòng thời đã tỏ (khi nào trong tay?)
" Khi nào tay? " nắm trong tay
Trái tim nghẹt thở...bởi say rượu tình
Anh say...vì "CÂY TRÚC XINH"
Còn em..."HỒN MẤT..." một mình....chờ ai?