Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 10:20 26/12/2011
Số lượt xem: 670
THƯỜNG
Hết hạ thì tới thu
Thu qua thì đông đến
Và mùa xuân gõ cửa
Khi đông tàn nắng buông
Mà cũng bình thường thôi
Gió ngưng trôi trời lặng
Đêm sâu thì đêm vắng
Thường thôi bình thường thôi…
Điều đó chỉ thường thôi
Thế mà anh đâu biết
Để cỏ chiều da diết
Úa chát miền nhớ nhung!
PhốChâuThường,20-12-11
Huỳnh Thị Vân Thy @ 10:20 26/12/2011
Số lượt xem: 670
Số lượt thích:
0 người
- NẾU LÀ ANH (22/12/11)
- LÀM SAO (20/12/11)
- THÂN TẶNG EM THY KIỀU BÀI THƠ NHÂN MÙA GIÁNG SINH (17/12/11)
- ĐÃ MẤY CHIỀU ĐÔNG (16/12/11)
- XA QUÁ (13/12/11)
Mùa vẫn bình thường trôi
Thế mà em không biết
Cỏ và trời da diết
Xanh mãi ngày gặp nhau
Còn anh thì nắng hạ
Khát có chờ nỗi đâu
Bởi vì em không biết!
Cỏ và chiều da diết
Nắng hạ buồn đi qua
Thế mà em không biết
Úa héo cả hồn hoa....
Cứ khao khát, cứ nhớ nhung...và cứ chờ đợi đến úa chát miền anh !!!