Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 08:45 13/12/2011
Số lượt xem: 679
XA QUÁ
Em với người xa quá
Vòng tay ghì đêm qua
Để nay ta từ tạ
Hoa gió về vội vã
Đá buồn con đường phai
Mây ngàn lang thang mãi
Chiều rưng trên sông dài!
PhốChâu,Xa27/11/11
Huỳnh Thị Vân Thy @ 08:45 13/12/2011
Số lượt xem: 679
Số lượt thích:
0 người
- ĐỔ CHIỀU (07/12/11)
- SAO ĐỂ NHAU VỀ (03/12/11)
- đừng trách (02/12/11)
- AI VỀ NHẶT LẤY CHIỀU RƠI? (26/11/11)
- Cho người (23/11/11)
Em với người xa quá
Ừ đã mấy chiều đông
Lối chờ… thôi chẳng vẹn
Không anh dù xuân đến
Giá cũng mềm môi em.
Tôi thích khổ thơ này của VThy ( đọc ở nhà cô Hoa). Sao chẳng thấy ở nhà cô VThy ?
oh tại sao ko chứ?
http://huynhthivanthy.violet.vn/entry/show/cat_id/1740980/entry_id/6756159