Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 14:07 26/11/2011
Số lượt xem: 506
AI VỀ NHẶT LẤY CHIỀU RƠI?
Ai về nhặt lấy chiều rơi
Mà thương với tiếc chơi vơi lá vàng?
Gót chiều chạnh gió mùa sang
Hoa đông đã chút ngỡ ngàng đầu đông
Chiều không chiều để mênh mông
Nửa bờ cỏ úa nửa vòng hư vô
Vành môi em chiếc lá khô
Thả nghiêng khát bóng mặt hồ in mây...
Vòng tay lạc lõng vòng tay
Mùa thu đi để đông vay nẻo chờ!
PhốChâuAivềnhặlấychiềurơi?26-11-11
Huỳnh Thị Vân Thy @ 14:07 26/11/2011
Số lượt xem: 506
Số lượt thích:
0 người
- Cho người (23/11/11)
- ƯỚC THẦM (19/11/11)
- MÙA TRÔI (19/11/11)
- MÙA ĐÔNG KHÔNG ANH (17/11/11)
- LỐI GIÓ (14/11/11)
" Vành môi em...." vẫn chưa khô
" Thả nghiêng khát..." quá biết vô ...lối nào
" Vòng tay lạc..." với trời cao
" Mây...in..."" bờ cỏ..." khát khao....ai về !!!
Ai về nhặt lấy chiều rơi
" Ai về nhặt lấy chiều rơi"
Lá khô xào xạc.... che nơi cuối chiều
Nắng tan...gió lặng lờ.... yêu
"Ai về .." gắng.. "nhặt.." lá .."chiều..." kẻo.. "rơi"
Chiều không chiều để tả tơi
Nửa say... nửa đắm nửa vời... tay ai?
" Nửa say..." chờ đón ngày mai
" Không chiều..." để nhớ tới ai mỗi ngày
"Tay ai..." với.... tấm lòng say
" Nửa vời..." khổ lắm....đến nay....vẫn...TÌNH !!!