Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 19:27 17/11/2011
Số lượt xem: 591
MÙA ĐÔNG KHÔNG ANH
Anh gửi cho em mùa đông
mùa đông không anh
Và nỗi nhớ nắng vàng thu cũ
Biệt mù dấu ấm mùa qua...
Anh gửi cho em mùa đông
mùa đông không hoa
Chỉ lá khô và cánh chim mong mỏi
Thiên di tìm ấm bên trời.
Anh gửi em mùa đông
chơi vơi...
mong manh lối đợi
giá rơi ùa môi mắt
Sợi đông giằng mất một vòng tay.
Anh gởi em mùa đông
mùa đông không phai
con đường dài... cỏ dại...
mòn bởi dấu chân em chiều không chút nắng gầy.
PhốChâumùađôngkhônganh,13-11-11
Huỳnh Thị Vân Thy @ 19:27 17/11/2011
Số lượt xem: 591
Số lượt thích:
0 người
- LỐI GIÓ (14/11/11)
- CHỚM ĐÔNG (12/11/11)
- CHIA TAY EM (10/11/11)
- Bài thơ viết về nỗi nhớ (09/11/11)
- Ngã ba bất tận. (09/11/11)
Anh gửi cho em mùa đông
mùa đông không hoa
Chỉ lá khô và cánh chim mong mỏi
Thiên di tìm ấm bên trời.
Anh thích khổ thơ này!
Anh gửi cho em mùa đông
Anh gửi cho em mùa đông
mùa đông không anh
...................