Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 13:35 12/11/2011
Số lượt xem: 553
CHỚM ĐÔNG
Se lạnh đông bắt đầu chớm ngõ
Nhớ người tay nhặt mấy cành khô
Lá vàng cỏ thu em nhóm lửa
Gió về cuộn mất chót tàn tro,
PhốChâuchớmđông,11-11-11
Huỳnh Thị Vân Thy @ 13:35 12/11/2011
Số lượt xem: 553
Số lượt thích:
0 người
- CHIA TAY EM (10/11/11)
- Bài thơ viết về nỗi nhớ (09/11/11)
- Ngã ba bất tận. (09/11/11)
- Hơi thu (05/11/11)
- Lang thang...mưa.... (05/11/11)
Tôi về từ buổi CHỚM ĐÔNG
Gặp em em đã có chồng ...? Cỏ hoa...
Cỏ hoa, hương của người ta
Anh về xin hãy... đứng xa... mà thèm.
(hj, vui nhé "mà nhìn" nhé)