Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ > Thơ bạn tặng >
Đỗ Thị Hoa @ 16:01 05/11/2011
Số lượt xem: 525
 
Hơi thu
Một buổi sớm chợt thấy mình se lạnh
Gió luồn vào qua khe cửa thật nhanh
Ấp môi má quấn tràn trên cơ thể
Tìm nồng nàn từng hơi thở mơn man.

Lá nhè nhẹ dìu cốm hương ngan ngát
Ướp trà thơm hoa cúc nở đầy sân
Đôi mắt biếc cánh chuần hong vệt nắng
Nhớ người đi mây trắng cứ chao nghiêng...
Bến sông xưa nhuộm một màu hoa cải
Gió chuyển mùa em vẫn mải tìm anh
Hơi thu lạnh long lanh cùng nắng ngọc
Heo may về, thu dệt ngập hồn em.....
( Đỗ Hoa 10/2011 )
Đỗ Thị Hoa @ 16:01 05/11/2011
Số lượt xem: 525
Số lượt thích:
0 người
Buổi trưa chị yêu vui nha ! He..he....Em đi ăn cơm đây !
Chao chứ!
Hi..hi..có chị nhắc !
- Lang thang...mưa.... (05/11/11)
- Khoảng trời riêng (26/10/11)
- Áo mùa thu (17/10/11)
- Chỉ cần ... (12/10/11)
- Cỏ dại (26/09/11)
Các ý kiến mới nhất