
Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 10:47 03/12/2011
Số lượt xem: 267
 
SAO ĐỂ NHAU VỀ
Sao để nhau về bỏ chiều phai
Hoàng hôn riêng tím mấy dặm dài
Quay lưng quan tái hai mình ước
Một lần thôi lỡ để nhau say.
Bến gầy trăng vỡ mộng còn đây
Vôi thời nợ bạc đá trả vay
Đêm đan mòn mỏi thêu hờn trách
Ngày dệt ân tình se gió mây...
PhốChâuSaođểnhauvề?03-12-11
Huỳnh Thị Vân Thy @ 10:47 03/12/2011
Số lượt xem: 267
Số lượt thích:
0 người
- đừng trách (02/12/11)
- AI VỀ NHẶT LẤY CHIỀU RƠI? (26/11/11)
- Cho người (23/11/11)
- ƯỚC THẦM (19/11/11)
- MÙA TRÔI (19/11/11)
Các ý kiến mới nhất