Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Nguyễn Tiến Minh @ 19:43 02/12/2011
Số lượt xem: 1224
đừng trách
Đông về Anh ít làm thơ
bởi vì em cũng co ro với mình...
Nguyễn Tiến Minh @ 19:43 02/12/2011
Số lượt xem: 1224
Số lượt thích:
0 người
- AI VỀ NHẶT LẤY CHIỀU RƠI? (26/11/11)
- Cho người (23/11/11)
- ƯỚC THẦM (19/11/11)
- MÙA TRÔI (19/11/11)
- MÙA ĐÔNG KHÔNG ANH (17/11/11)
mây buồn rong với lặng thinh
hỏi ai ai thấu tội tình vì ai?An Giang chẳng thấy đông đâu
Chỉ toàn nắng đỏ, bãi dâu xanh trời.
Vui với Vân Thy.
Co ro sao lại co ro
Để cho mây cứ rong chơi 1 mình
và làm thơ hay nữa xin cảm ơn nhà thơ!
Xanh trời một mớ chơi vơi
Không anh đông giá nửa đời về em
Vô tình thả một câu thơ
Lưới giăng kéo lại một bờ toàn yêu!
Vì yêu nên phải nói điêu
Vì yêu nên cứ đánh liều, vậy thôi
Vô tình là mấy thứ tình
Hơi nghe sao quá tự tin vậy cà?