Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 09:39 16/12/2011
Số lượt xem: 388
ĐÃ MẤY CHIỀU ĐÔNG
Về đi một lần thôi
Để cho môi em ấm
Để cho xuân thêm thắm
Để tay cầm tay nhau…
Trời phương em xanh xao
Vì mình xa nhau đó
Hoa buồn… con phố nhỏ…
Chiều hẹn hò xa đưa,
Phố không nhau phố mưa
Ai vừa vòng tay ấm
Hương tình nhân say đắm?
Em thầm đợi thầm mong,
Ừ đã mấy chiều đông
Lối chờ… thôi chẳng vẹn
Không anh dù xuân đến
Giá cũng mềm môi em.
PhốChâuĐãmấychiềuđông,15-12-11
Huỳnh Thị Vân Thy @ 09:39 16/12/2011
Số lượt xem: 388
Số lượt thích:
0 người
- XA QUÁ (13/12/11)
- ĐỔ CHIỀU (07/12/11)
- SAO ĐỂ NHAU VỀ (03/12/11)
- đừng trách (02/12/11)
- AI VỀ NHẶT LẤY CHIỀU RƠI? (26/11/11)
Lại ...một chiều đông, Noen chạm đến!
Em vẵn đơn côi, trong cõi đời thường!
Đêm giáng sinh, già Noen mang đến
Quà cho em...anh, ấm áp tình thương!