Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 15:53 20/12/2011
Số lượt xem: 265
LÀM SAO
Làm sao về được ngày xưa
Làm sao về được khi chưa dối lừa
Làm sao không nắng không mưa
Không con gió cuốn để mùa ngừng trôi
Làm sao môi mãi kề môi
Dấu tôi… em… mãi không thôi cỗi cằn?
PhốChâuLàmsao,31-10…20-12-11
Huỳnh Thị Vân Thy @ 15:53 20/12/2011
Số lượt xem: 265
Số lượt thích:
0 người
- THÂN TẶNG EM THY KIỀU BÀI THƠ NHÂN MÙA GIÁNG SINH (17/12/11)
- ĐÃ MẤY CHIỀU ĐÔNG (16/12/11)
- XA QUÁ (13/12/11)
- ĐỔ CHIỀU (07/12/11)
- SAO ĐỂ NHAU VỀ (03/12/11)
Làm sao gặp em nhiều lần
Để vòng tay ấm ta cần trao nhau
Làm sao.... "đội nón qua cầu"
Cho MÂY thành GIÓ đuổi sầu đi xa
Làm sao mãi nụ cười hoa!!
Để cho anh... đến khó...ra..khỏi..tình
Làm sao...."Trúc đứng một mình"
Không buồn...chỉ nhớ người tình....để VUI