Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 16:35 22/12/2011
Số lượt xem: 282
NẾU LÀ ANH
Nếu là anh em mãi là nắng cháy
Để sắc vàng mê mải vạn mùa say
Là trời mây xanh mãi nơi đây
Bảy sắc biếc cầu vồng cong muôn thắm.
Nếu là anh em mãi làn môi đắm
Giăng sóng ngầm cuộn chặt bể khát khao
Mỗi triều lên bến đợi những lao xao
Dào dạt cuốn hương tình em cuồng xoáy
Nếu là anh em mãi đường cỏ dại
Cho ngây ngô mắt lá một bờ
Cho tơ gió lắt lay chiều tha thiết
Lang thang miền thương nhớ đợi về nhau.
PhốChâuNếulàanh,05-12-11
Huỳnh Thị Vân Thy @ 16:35 22/12/2011
Số lượt xem: 282
Số lượt thích:
0 người
- LÀM SAO (20/12/11)
- THÂN TẶNG EM THY KIỀU BÀI THƠ NHÂN MÙA GIÁNG SINH (17/12/11)
- ĐÃ MẤY CHIỀU ĐÔNG (16/12/11)
- XA QUÁ (13/12/11)
- ĐỔ CHIỀU (07/12/11)
" Nếu là..." em, anh sẽ làm thiêu cháy
Đám cỏ khô... xao xác cuối chiều đông
Để .."trời mây xanh...." mượt mãi trong lòng
" Miền thương nhớ..." đợi anh....trong..nắng ...ngày xuân