Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 09:41 20/01/2012
Số lượt xem: 533
ĐỢI MÀ CHI
Đợi để mà chi hãy đến đi!
Màu mong màu nhớ đã trêu mi
Cho tóc trở phai... chiều sương khói...
Hồn hoa anh hỡi hỏi còn gì?
PhốChâuĐợimàchi,20-01-12
Huỳnh Thị Vân Thy @ 09:41 20/01/2012
Số lượt xem: 533
Số lượt thích:
0 người
- XUÂN RIÊNG (19/01/12)
- BỞI VÌ EM (13/01/12)
- BAO CHIỀU NẮNG ĐÃ TỪNG PHAI (10/01/12)
- Đợi... (31/12/11)
- Tình ngang trái (31/12/11)
"Đợi để mà chi..." đến đi em
" Mầu mong mầu nhớ..." lại đậm thêm
" Chièu sương..." tóc đợi mang mầu khói
" ..... anh..còn gì ? " đâu...khi vắng bóng hình em !!