Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ > Thơ bạn tặng >
Đỗ Thị Hoa @ 08:18 31/12/2011
Số lượt xem: 585
Tình ngang trái
Đã bao giờ em viết tặng anh đâu
Những vần thơ em mãi còn bỏ dở
Tiếng thở than trong đêm tàn trăng lạnh
Mắt lệ buồn, hồn lạc lõng vu vơ...
Khi khao khát đã chìm trong mộng ảo
Khi đau thương môi ứa lệ trào dâng
Khi nỗi lòng thổn thức dạ bâng khuâng
Em tự biết tình ta đầy ngang trái.
Trái tim đau khi biết tình xa ngái
Lí trí nào sai bảo được con tim ?
Đời trôi chảy, em mãi tìm một nửa
Nửa hồn mình...tình thơ cũng dở dang...
( Hà Nam 12/2012 - Đỗ Hoa )
Đỗ Thị Hoa @ 08:18 31/12/2011
Số lượt xem: 585
Số lượt thích:
0 người
- BIẾT ĐÂU (28/12/11)
- Cho người (23/11/11)
- CHIA TAY EM (10/11/11)
- Bài thơ viết về nỗi nhớ (09/11/11)
- Hơi thu (05/11/11)
Tình ngang trái
"Đời trôi chảy em mãi tìm một nửa"
Tìm nửa rồi... biết phải... nửa mình không?
" Tìm nửa rồi...biết phải...'LỬA ..'.mình mong !
Chỉ LỬA anh thôi ...sưởi em ấm cõi lòng !!