Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ > Thơ bạn tặng >
Đỗ Thị Hoa @ 08:19 31/12/2011
Số lượt xem: 1432
Đợi...

Buồn bay ngập một góc trời
Khoảng xưa thương nhớ chơi vơi nỗi lòng
Má thơm tựa chút nắng hồng
Lời yêu thuở ấy còn nồng trên mi
Bên trời lãng đãng tình si
Hoàng hôn rơi xuống...người đi chưa về....
Thu gầy cánh lá xác ve
Mắt nâu nhuộm chuỗi lê thê muộn phiền
Góc sân vạt nắng im lìm
Chút vàng heo hắt lặng chìm mộng du
Lá vàng rơi đợi mùa thu
Bâng khuâng tôi đợi....lời ru tự tình....
( 10/2011 - Đỗ Hoa - Hà Nam )
Đỗ Thị Hoa @ 08:19 31/12/2011
Số lượt xem: 1432
Số lượt thích:
0 người
- Tình ngang trái (31/12/11)
- BIẾT ĐÂU (28/12/11)
- Cho người (23/11/11)
- CHIA TAY EM (10/11/11)
- Bài thơ viết về nỗi nhớ (09/11/11)
Bên trời lãng đãng tình si