Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 15:57 26/01/2012
Số lượt xem: 336
BIẾT LÀM SAO BÂY GIỜ
Xuân về hoa có nở
Nắng có vàng hương mơ
Anh và em chẳng nợ
Biết làm sao bây giờ?
Ừ thôi thì đành nhớ
Đêm chờ đêm lãng du
Ừ thôi thì đành nợ
Ta mình trong lời ru!
PhốChâuBiếtlàmsaobâygiờ,24-01-12
Huỳnh Thị Vân Thy @ 15:57 26/01/2012
Số lượt xem: 336
Số lượt thích:
0 người
- PHỐ XUÂN (24/01/12)
- ĐÊM XUÂN (21/01/12)
- ĐỢI MÀ CHI (20/01/12)
- XUÂN RIÊNG (19/01/12)
- BỞI VÌ EM (13/01/12)
"Xuân về hoa..." lại "nở"
" Nắng..." lại " vàng hương mơ"
" Anh và em " duyên "nợ"
" Biết làm sao bây giờ?"
Xa nên.." đành.." phải... "nhớ"
"Đêm .."lạnh chờ....xuân sang
Hẹn gặp nhau năm mới
Để xuân khỏi lỡ.....làng!!!
Xuân về hoa lại nở
Chỉ em còn bơ vơ!