Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 09:46 21/01/2012
Số lượt xem: 386
ĐÊM XUÂN
Đêm xuân nghe hoa nở
Nghe hương thắm sương mờ
Có người ôm nỗi nhớ
Chờ khao khát qua đi...
Thao thức để làm gì
Người riêng mang một mối
Ngắm hoa mơ chung lối
Xuân trôi hay ta trôi?
PhốChâuĐêmxuân,21-01-12
Huỳnh Thị Vân Thy @ 09:46 21/01/2012
Số lượt xem: 386
Số lượt thích:
0 người
- ĐỢI MÀ CHI (20/01/12)
- XUÂN RIÊNG (19/01/12)
- BỞI VÌ EM (13/01/12)
- BAO CHIỀU NẮNG ĐÃ TỪNG PHAI (10/01/12)
- Đợi... (31/12/11)
Đêm xuân nghe hoa nở
Đêm xuân nghe hoa nở
Thế là em mắc nợ
Giọt trên cành trách hoa...
Dẫu trách gần trách xa
Chắc gì ai sẽ đến...
Có mình chẳng có ta,