Tôi làm để tôi tồn tại
ĐƠN PHƯƠNG
Trong mắt của người chẳng bóng dáng của tôi
Tim của người không chút tôi ở đó
Người quay lưng từ biệt cũng ơ hờ
Và ngọn gió vì đâu cũng vô cớ
Cắt vào lòng kẻ lỡ đơn phương
Ai biết chiều còn vương
Chút nắng cũng muộn màng chưa tắt
Làm úa chiếc lá chiều chất ngất bóng hoàng hôn?
Cánh môi đêm qua còn đọng chút bồn chồn
của kẻ thêm một lần chạy trốn
một mình
vào đơn côi.
PhoChauDonphuong11-12-12...
NGƯỜI Ở BÊN MỘT NGƯỜI
Người ở bên một người
Em nghe lạnh vòng tay
Chiều tím trong mê mải
Nhạt phai thương lá vàng...
Người ở bên một người
Mây có buồn lang lang
Tim không cùng nhịp đập
Thì thôi với gió ngàn!
Người ở bên một người
Đắm say và riêng mang
Nhớ nhung về bất tận
Chiều đi đã bao lần?
PhoChauNguoiobenmotngoi,09-11-12
...
MÙA ĐÔNG ĐI QUA
Em chẳng biết tự bao giờ mùa đông đi qua
Nhưng sao còn lạnh quá
Mỗi chiều về có thêm vài chiếc lá
Rụng cuối đường nơi nắng chẳng còn xanh…
Anh bên người chắc chẳng lạnh phải không anh
Vòng tay ấm với em là mơ ước
Phố về đêm anh cùng ai sóng bước
Lá me buồn chỉ vương phía mình em,
Em chẳng biết mùa đông đi qua
Hoa cỏ may vẫn ửng màu nhung nhớ
Gai mắc cở níu chân buồn chút nợ
Nụ hôn người...
XƯA
Bếp đã lâu rồi không đỏ lửa
Lời đắm hôm nào cũng đã xưa
Đêm đêm trăng vỡ bên gối chiếc
Hờ hững một mình em với mưa,
PhoChauXua,9-10-12...
MỘT NỬA MÙA THU
Em chẳng còn tha thiết
Thu cũng biền biệt trôi
Để đông về bên tôi
Ươm giá tràn môi mắt,
Cỏ úa còn chất ngất
Nhớ nhung bàn tay xưa
Dấu môi nào đón đưa
Nắng vỡ chiều hò hẹn
Em có còn bẽn lẽn
Nụ hôn của ban đầu
Anh có còn gì đâu
Mùa thu đi đã nửa
PhoosChaauMuafthuddiddaxnwar,09-10-2012...
NGƯỜI CÓ CÒN YÊU
Sao nói rằng còn yêu
Mà để thu héo úa
Nắng tàn màu vô vọng
Cúc vàng thành phai phôi...
Sao nói rằng còn yêu
Mà để chiều qua vội
Tay em đơn côi quá
Một trời với xa xăm?
Sao nói rằng còn yêu
Mà để tóc tháng năm
Vương vương về suơng khói
Còn có yêu người hỡi
Đừng trăng sầu đêm rơi!
PhoChauNguoicoconyeu?04-10-2012...
THU NAY
Hoa cúc vàng lại nở
Nơi vườn yêu năm nào
Thu xưa còn vương vấn
Người ơi về hay chăng?
Cúc vàng nắng bâng khuâng
Chắt chiu từng giọt mật
Hương xưa giờ đâu mất
Một lân biết tình xa,
Lá úa vào xót xa
Tay đêm nào mong nắng
Đêm sao thành đêm trắng
Để thu vùi đơn côi?
Phochauthunay01-10-12...
CHO THU
Rồi thu em bỏ theo chồng
Để tôi với mớ bềnh bồng thu ơi
Hoa vàng trên nỗi chơi vơi
Nắng kia úa nỗi xa vời tay nhau
Thu giờ tôi với men đau
Chuốc cùng mấy nỗi dạt dào thu xưa
PhoChauChomuathu,20-9-12...
XA ANH
Ngày xa Anh nắng buồn, em cũng khóc
Trách chi sóng phải xa bờ
Cát quằn quại, em ôm bờ thao thức
Cứ gọi bờ da diết dã tràng ơi?
Khi xa anh em chẳng nói nên lời
Mùa thu sang rối bời cỏ úa
Mỏi mòn xin đậu ở bờ môi!
Bầu trời xa có ngôi sao đổi ngôi?
Mùa thu sau nắng cũng xa rồi
Riêng em -một đời nhung nhớ...
...
THU VỀ ( Tặng Cô Thy...i hi...)
Mùa thu nay nắng có vàng thêm nữa?
Sao mưa giăng gợi nhớ theo mùa
Miền mênh mang giọt buồn chợt rụng
Biển hay bờ xa mãi suốt đời thôi!
Có ai đứng bên ngõ trời mà hẹn?
Dòng sông trôi... có một ngôi trường
Ai níu lại một thời tay ấm
Cứ nồng nàn như thu thủa xưa...
Trò vẫn đó bảng ,bàn lãng vãng
Dấu chân xưa để lại bên trời
Chợt nghe trống trường...ai gọi bạn
trong tim Người gợi nhớ thu sang...
...
MEN XƯA
Còn lại gì đây chút hương đưa
Men cay đêm chuốt mấy cho vừa
Khói mây xin tóc đừng vương nữa
Để mình ta mãi với vườn xưa!
PhochauDemvong,16-9-12...
Nói với em
LÃNG QUÊN
Khi tất cả mọi thứ đều quay lưng,
ta dừng ở nơi cuối cỏ
Để xanh ngời sau úa mùa qua...
Khi tất cả mọi thứ đều quay lưng,
ta về lại ta
xót xa tuổi ngọc ngà đã mất
Bâng khuâng một chút hanh mùa...
Khi tất cả mọi thứ đều quay lưng,
ta với ngày xưa là một
Chợt khóc chợt cười như đứa trẻ ngây ngô.
Khi tất cả mọi thứ đều quay lưng
ta đắp cho mình phần mộ
Lá úa rơi đầy... nỗi nhớ vào...
HƯ VÔ
Có gì như muốn bứt tung khỏi lồng ngực
Có gì như rưng rức
Có gì như chực trào tuôn
Những nỗi niềm như sóng ở đại dương
Oặn lòng bể còn cuồng lên ghềnh đá
vụt gần rồi xa quá
Để bao la nhuộm trắng nửa manh đời
Có gì như chơi vơi
... vời vợi một miền chăn chiếu
Sao người đã chẳng còn yêu?
PhoChau,19:20 18/08/2012...
CHÚT MÙA THU TRƯỚC
Chỉ còn có men cay
Trong chiều dài thương nhớ
Chỉ còn hoa nắng vỡ
Trong hững hờ hoàng hôn
Chỉ còn nỗi bồn chồn
Của chút mùa thu trước
Chỉ còn ta say khướt
Về một thời ngu ngơ?
PhoChauChutmuathutruoc,03-11-11…14-8-12...
THU HÁT
Tôi hát cho người và nỗi vời xa
Thu lại đến nắng ngọc ngà bên cúc
Lời tình xưa lá vàng nay tỉnh thức
Hỏi vườn xưa còn gió của thu nào?
PhochauThuhat,09-8-12...
CHỈ MỖI MÌNH EM
Em lại về với nỗi đơn côi
Chiều đã nhạt màu môi buồn tê tái
Hoa vừa rơi xuống miền ngây dại
Lá vừa buông vào chốn lạc loài.
Em lại về với những đắng cay
Hoài bến vọng gót hoang nào nỡ
Vài manh gió lạc vùng vô cớ
Ai hững hờ ai kẻ ngu ngơ
Em lại về với những bơ vơ
Chiều phố chợ mỗi em lạc bước
Đâu bất chợt cơn mưa say khướt
Còn tương tư trên mắt em buồn!
phochauChimoiminhem,03-7-12
...


Các ý kiến mới nhất