Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 10:22 11/11/2012
Số lượt xem: 1036
ĐƠN PHƯƠNG
Trong mắt của người chẳng bóng dáng của tôi
Tim của người không chút tôi ở đó
Người quay lưng từ biệt cũng ơ hờ
Và ngọn gió vì đâu cũng vô cớ
Cắt vào lòng kẻ lỡ đơn phương
Ai biết chiều còn vương
Chút nắng cũng muộn màng chưa tắt
Làm úa chiếc lá chiều chất ngất bóng hoàng hôn?
Cánh môi đêm qua còn đọng chút bồn chồn
của kẻ thêm một lần chạy trốn
một mình
vào đơn côi.
PhoChauDonphuong11-12-12
Huỳnh Thị Vân Thy @ 10:22 11/11/2012
Số lượt xem: 1036
Số lượt thích:
0 người
- NGƯỜI Ở BÊN MỘT NGƯỜI (10/11/12)
- MÙA ĐÔNG ĐI QUA (04/11/12)
- XƯA (20/10/12)
- MỘT NỬA MÙA THU (11/10/12)
- NGƯỜI CÓ CÒN YÊU (08/10/12)
EM ĐƠN PHƯƠNG GIỮA CUỘC ĐỜI VỘI VÃ
VẪN CÓ MỘT NGƯỜI BÌNH DỊ NGÓNG TRÔNG THEO!
"Đơn phương..."Trong mắt của người..."
" Tim.... không chút...dáng..".nụ cười.." của tôi"
"Quay lưng..." vờ hững..hờ ...thôi
"Ngọn gió ...vô cớ..." làm tôi bồi hồi
"Cắt vào lòng..."chút..." đơn côi"
"Ai biết chiều..."nhớ những nơi hẹn hò
"Chút nắng cũng muộn màng..." cho
"Làm ..chiếc lá...."thấy chẳng lo tối trời
"Cánh môi đêm...." " nhớ một người
"Một mình...chạy trốn..." để rồi....nhớ lâu !!!
1 khách và 3 thành viên
1 khách và 1 thành viên
Chào cô Vân Thi. Lâu lắm rồi. Không biết cô còn nhớ đến lão này chăng. Nhớ mãi cái giọng thơ của cô. Luôn mong cô khỏe, vui, HP và thành đạt. Nhớ cái miền Châu Đốc xa tít mù khơi của một thời trai trẻ và mơ một ngày được trở lại. Hy vọng đón năm mới lại được gặp cô, được nghe, được thấy những vần thơ gân guốc mà dạt dào tình cảm của cô. Chào thân ái.
1 khách và 1 thành viên
1 khách và 1 thành viên
Chào TS Chu, thầy Duong, thây Huu. Còn Anh Cuong thì sao không nhớ đươc, dã góp ý dùm T ở nhà Hàng Nga mà!