Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 16:48 08/10/2012
Số lượt xem: 607
NGƯỜI CÓ CÒN YÊU
Sao nói rằng còn yêu
Mà để thu héo úa
Nắng tàn màu vô vọng
Cúc vàng thành phai phôi...
Sao nói rằng còn yêu
Mà để chiều qua vội
Tay em đơn côi quá
Một trời với xa xăm?
Sao nói rằng còn yêu
Mà để tóc tháng năm
Vương vương về suơng khói
Còn có yêu người hỡi
Đừng trăng sầu đêm rơi!
PhoChauNguoicoconyeu?04-10-2012
Huỳnh Thị Vân Thy @ 16:48 08/10/2012
Số lượt xem: 607
Số lượt thích:
0 người
- THU NAY (01/10/12)
- CHO THU (20/09/12)
- XA ANH (18/09/12)
- THU VỀ ( Tặng Cô Thy...i hi...) (18/09/12)
- MEN XƯA (18/09/12)
Anh.. nói rằng còn yêu
Không để thu héo úa
Năng hết mầu vô vọng
Cúc vàng chẳng phôi pha
Em nói rằng còn yêu
Sao để chiều qua vôi
Chúng mình đơn côi quá
Cùng trời vẫn xa xăm
.......
Chu Quang Thứ
ANH VÔ TÌNH QUÁ CHĂNG, HAY CHỈ LÀ LỜI ĐẤU MÔI CHÓT LƯỠI!
EM KHÔNG CẢM NHẬN ĐƯỢC TÌNH CẢM CỦA TÔI CHĂNG, HAY LÀ EM QUÁ NHẠY CẢM!
THU QUA, ĐÔNG TỚI, XUÂN VỀ, THỜI GIAN VẦN VŨ SAO VẪN MAI VÔ TÌNH?